Kết quả tìm kiếm cho "Hoa chia buồn"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 2804
Trước thủ đoạn ngày càng tinh vi của các đối tượng buôn lậu, lực lượng chức năng tỉnh An Giang tăng cường phối hợp, kiểm tra, kiểm soát tại các tuyến, địa bàn trọng điểm, kiên quyết ngăn chặn thuốc lá nhập lậu vào thị trường nội địa.
Nằm trên đường Ngô Quyền, phường Rạch Giá (An Giang), quán bún mắm của bà Trần Thị Lệ gần 40 năm qua vẫn giữ hương vị quen thuộc, trở thành địa chỉ ẩm thực gắn bó với nhiều thế hệ người dân địa phương.
Việt Nam-Lào nhất trí tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt của quan hệ chính trị tin cậy, định hướng cho tổng thể quan hệ hai nước; duy trì thường xuyên các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao và các cấp, phát huy các cơ chế hợp tác trên tất cả các kênh.
Trong căn nhà nhỏ trên đường Nguyễn Cư Trinh, phường Rạch Giá (An Giang), vợ chồng ông Nguyễn Thanh Long (tên thường gọi là Hiếu) và bà Nguyễn Thị Thanh Thảo (cùng sinh năm 1972) lặng lẽ giữ lửa và truyền dạy nghệ thuật đờn ca tài tử cho thế hệ trẻ.
Không có nhiều đất sản xuất, đồng bào Chăm ở xã Tây Yên (An Giang) nỗ lực lao động, đa dạng hóa sinh kế để giúp gia đình có thêm nguồn thu.
Chiều 28/9, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tiến hành tuyên án với 29 bị cáo trong vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Đưa hối lộ" xảy ra tại của Công ty Rance Pharma và Công ty Hacofood.
Một con trâu có cặp sừng mọc ngược, cuộn thành vòng tròn xuống cổ được người dân chăn thả trong Vườn quốc gia Yok Đôn (Đắk Lắk) thu hút sự chú ý của du khách.
Từ tuần tra đến các ca trực, người lính biên phòng bền bỉ bám chốt, bám địa bàn. Công việc nơi tuyến đầu luôn đòi hỏi sự cảnh giác, tinh thần trách nhiệm và ý thức sẵn sàng chiến đấu.
Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Canada của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thể hiện cam kết mạnh mẽ của lãnh đạo hai nước trong việc đưa quan hệ song phương bước vào kỷ nguyên mới hợp tác sâu rộng, thực chất và bền vững hơn.
Dù tối trước khi đi ngủ, những tiểu thương ở chợ cũng có một câu quen thuộc thuộc về nhau: mai trời thế nào nhớ xem trước để còn chuẩn bị. Với người buôn bán ngoài trời, một cơn mưa bất ngờ có thể làm ướt cả sạp hàng, nhưng nắng lửa kéo dài lại khiến rau củ nhanh hơn bình thường. Xem trước dự báo cho ngày hôm nay không phải chuyện lớn, mà là cách để chủ động thay vì chạy theo thời gian.
“Để rèn giũa nên một người lính là cả một quá trình không hề dễ dàng. Và khi họ đủ vững vàng khoác lên bộ quân phục với ngôi sao lấp lánh nơi cầu vai, đó không chỉ là niềm tự hào của gia đình mà còn là niềm tự hào của Tổ quốc. Hôm nay, những niềm tự hào ấy lại anh dũng ngã xuống giữa thời bình, đánh đổi tính mạng của mình để bảo vệ tính mạng cho nhân dân”.
Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) trân trọng giới thiệu toàn văn Tuyên bố chung về việc thúc đẩy triển khai khuôn khổ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Pháp.